Câu chuyện xúc động về người vợ mắc ung thư mất hết tóc, ước ao có bữa cơm ấm cúng bên chồng bại liệt trong những ngày cuối đời.
Căn nhà nhỏ xập xệ tại hẻm 162 đường Trưng Nữ Vương, TP Vĩnh Long, là nơi ở của bà Âu Thị Thanh Hương (52 tuổi) và chồng Huỳnh Thanh Hưởng (51 tuổi). Bà Hương tần ngần đút từng thìa thức ăn cho chồng, người đã bị bại liệt do tai biến mạch máu não gần 4 năm nay. Cuộc sống của họ chỉ còn gắn liền với bệnh tật và thiếu thốn tiền thuốc men. Bà Hương, vốn làm thuê từ nhỏ, nhớ lại những ngày hạnh phúc bên chồng khi cả hai cùng làm việc vất vả để sống. Giờ đây, nỗi lo lắng về bệnh tật và chi phí chữa trị khiến bà trăn trở.
Đầu năm 2014, bà Hương phát hiện mình mắc ung thư vú nhưng không có tiền chữa trị. Khi căn bệnh di căn vào phổi, bà chỉ ước có thể sống lâu để chăm sóc chồng. Trong quá trình hóa trị, tóc bà rụng dần và bà cảm thấy sợ hãi trước cái chết gần kề. Chồng bà bị tai biến mạch máu não, bất động và thường đòi chết để bà bớt khổ. Bà Hương cảm thấy bất lực khi thấy chồng bại liệt trong khi bản thân vẫn chiến đấu với bệnh ung thư suốt 4 năm qua. Bà tâm sự rằng dù khó khăn, bà không thể rời bỏ chồng.
Bà Hương một mình gánh vác mọi thứ sau khi chồng bà, ông Hưởng, đổ bệnh. Mỗi ngày, bà dậy sớm lo cơm nước cho chồng rồi đi làm thêm và lượm ve chai, chỉ kiếm được khoảng 50.000 đồng. Bà dành tiền mua thuốc cho ông và gom góp cho bữa ăn hàng ngày. Dù phải chịu đựng nhiều khổ cực, bà chỉ mong có bữa cơm đủ cá thịt cho chồng trước khi ông ra đi. Bà cũng cho biết ung thư vú của bà đã di căn vào phổi vì không có tiền chữa trị, còn ông Hưởng chỉ vào viện khi bệnh nặng.
Bà Hương đau xót khi thấy chồng bị bệnh tật hành hạ, chỉ biết ôm chồng mà khóc vì không có tiền chữa trị. Bà cho biết để duy trì sự sống, chồng bà cần hóa chất trị giá vài chục triệu đồng, nhưng gia đình quá nghèo không biết vay mượn ai. Bà chỉ mong sống từng ngày và lo lắng cho tương lai chăm sóc chồng nếu mình không còn. Ông Hưởng, với đôi tay co rúm, cảm thấy mình là gánh nặng cho vợ và chỉ biết cảm ơn bà. Ông Trần Văn Nghị, Phó Chủ tịch UBND phường 1 TP Vĩnh Long, cho biết đây là trường hợp đặc biệt khó khăn.
Do điều kiện xã không cho phép, chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ bà Hương những món quà nhỏ. Chúng tôi hy vọng gia đình bà nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ mọi người để bà Hương duy trì sự sống và ông Hưởng có cơ hội chữa bệnh. Trước hoàn cảnh khó khăn của họ, chúng tôi kêu gọi quý độc giả giúp đỡ gia đình bà Hương. Mọi đóng góp xin liên hệ bà Hương qua số điện thoại 01286933509 hoặc chuyển khoản qua số tài khoản 0791.0000.56067, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vĩnh Long, chủ tài khoản Âu Thị Thanh Hương. Xin chân thành cảm ơn!




Source: https://afamily.vn/chuyen-cam-dong-ve-nguoi-vo-ung-thu-rung-het-toc-uoc-mong-ngay-cuoi-doi-co-mot-bua-no-cung-chong-bai-liet-20180620175506444.chn